Điểm tựa hoàn lương

Thứ ba, 05/06/2018 12:21

Phát biểu tại lễ ra mắt (cuối tháng 5 - 2018) mô hình Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Vĩnh Long (H. Vĩnh Linh, Quảng Trị) giúp đỡ người chấp hành xong án tù hòa nhập cộng đồng, Đại tá Lê Phương Nam- Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị tin tưởng vào quyết tâm và tấm lòng của những các CCB sẽ là điểm tựa, là cầu nối cho những người từng lầm lỡ tìm thấy niềm tin, vươn lên trong cuộc sống.

Các chi hội CCB ký cam kết tham gia mô hình.

Xã Vĩnh Long, địa bàn rộng đến 14 thôn, giáp với thị trấn Hồ Xá và kéo dài lên phía tây H. Vĩnh Linh. Tình hình an ninh trật tự (ANTT) vùng quê này ổn định, tuy nhiên nhiều năm lại đây số người thường trú trên địa bàn xã vi phạm pháp luật ở địa bàn khác có dấu hiệu tăng, nổi cộm là tội trộm cắp tài sản, gây tai nạn giao thông, giết người, cưỡng đoạt tài sản và bị tuyên án tù. Chỉ tính trong vòng 4 năm lại đây, xã Vĩnh Long có 17 người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có 3 án treo. Mặc dù đã nỗ lực cải tạo tốt để thành công dân có ích nhưng những người từng lầm lỗi ấy không tránh khỏi sự mặc cảm, con đường hoàn lương trở nên gập ghềnh. Nắm bắt được tình hình này, CCB xã Vĩnh Long đã tận tình tìm đến họ bằng tất cả nghĩa tình và trách nhiệm. Anh Trần Xuân L. (38 tuổi) là một trong những người đã sớm nhận được sự quan tâm chân thành ấy ngay từ khi vừa mãn hạn tù. Còn nhớ như in cảm giác của gần năm trước khi vừa trở về địa phương, anh L. đầy lo âu, mặc cảm, sợ không ai tin tưởng, xa lánh. Chính trong những ngày đầu khó khăn ấy, CCB Trần Văn Việt- Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Long đã tìm đến thăm hỏi, chuyện trò và động viên L., và trên hết động viên L. đoạn tuyệt với những thói xấu dẫn bản thân đến lầm lỗi, tù tội. "Làm lại cuộc đời ở tuổi đã gần 40, không nghề nghiệp, không vốn liếng, tui thật sự không biết bắt đầu từ mô. Nhưng nhờ sự động viên đó, tui đã tự tin vào bản thân của mình hơn, kiếm thu nhập chân chính bằng sức lao động của bản thân", anh L. chia sẻ tại buổi lễ. Sau khi bàn tính với người thân, anh L. mở quán hàng ăn, giải khát gần QL1A. Và với sự cần mẫn của mình, gần 2 năm qua, đời sống của anh L. và gia đình dần ổn định, bà con ghi nhận.

Không riêng anh L., nhiều cá nhân khác trên địa bàn xã Vĩnh Long cũng nhận được sự quan tâm, được cảm hóa tiến bộ vượt bậc, tìm được việc làm ngay trên địa bàn xã, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào địa phương. Phát huy những kết quả trên, việc ra mắt mô hình là thêm một bước khẳng định quyết tâm của Hội CCB trong hoạt động xã hội đầy ý nghĩa này.

Chủ tịch Hội CCB Trần Văn Việt cho hay, trên địa bàn có 622 hội viên CCB thuộc 14 thôn của xã. Họ đều là những tấm gương mẫu mực, sống có trách nhiệm và nghĩa tình nên đồng tình cao và ủng hộ tham gia vào mô hình. Các Chi hội trưởng Hội CCB trong toàn xã đã ký cam kết thực hiện mô hình với 8 nội dung như: định hướng nghề nghiệp cho người chấp hành xong án phạt tù; thường xuyên gặp gỡ, động viên tinh thần, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với người chấp hành xong án phạt tù; phối hợp cùng với Mặt trận, các đoàn thể tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tham gia sinh hoạt trong các tổ chức hội, đoàn thể nơi cư trú…

"Phần lớn những người lầm lỗi trở về địa phương suy nghĩ mặc cảm với xã hội, sợ sự xa lánh của cộng đồng, gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm. Nên chúng tôi giao trách nhiệm về tận từng chi hội để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng những cá nhân, từ đó đề xuất biện pháp giúp đỡ hiệu quả hơn. Như kế hoạch vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế trình lên các cấp phê duyệt. Chúng tôi cũng đã vận động được một số công ty, doanh nghiệp đồng ý tiếp nhận nhiều lao động vào làm việc. Những ai có khả năng, điều kiện phù hợp với từng việc cụ thể thì chúng tôi liên hệ, sắp xếp ngay", ông Trần Văn Việt chia sẻ thêm.

Trước quyết tâm của những CCB xã Vĩnh Long, chúng tôi cũng hoàn toàn tin tưởng đây sẽ là điểm tựa vững vàng cho người lầm lỡ tìm lại con đường sáng sau những lầm lỡ phải trả giá bằng năm tháng tù tội và nỗi xót xa cho người thân. Nói như anh Trần Xuân L., sự tin tưởng, sẻ chia như ánh sáng kỳ diệu giúp anh và những người cùng cảnh đi qua khoảng tối chông chênh để không sa ngã lần nữa.

BẢO HÀ